$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Ukraine

HỌ MUỐN THẾ GIỚI TẬN THẾ CHĂNG? LẠY CHÚA, XIN GIẢI THOÁT CHÚNG CON KHỎI SỰ DỮ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 382 | Cật nhập lần cuối: 2/27/2022 9:24:49 AM | RSS

HỌ MUỐN THẾ GIỚI TẬN THẾ CHĂNG?

LẠY CHÚA, XIN GIẢI THOÁT CHÚNG CON KHỎI SỰ DỮ

Sergio Centofanti

Trước sự tàn bạo của chiến tranh, người dân trên thế giới thật kinh ngạc và không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cầu nguyện và giúp đỡ những người đang đau khổ. Có đó nỗi sợ hãi và hoang mang trước sự điên cuồng của cuộc xung đột có thể trở nên lớn hơn nhiều. Trong tình cảnh thế này, chúng ta thật sự không thể thờ ơ được.

A person in a pink coatDescription automatically generated with low confidence

Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cầu nguyện. Trước sự tàn bạo và quá mạnh mẽ chưa từng có của bạo lực chiến tranh, trước sự kinh hoàng của cuộc xung đột lớn hơn và tàn khốc hơn nhiều, trước sự điên rồ và phi lý làm cho thế giới kinh sợ, thì chẳng có gì khác là cầu khẩn Thiên Chúa. Toàn thể nhân loại đang đau đớn trước tin tức từ Ukraine. Có sự hoài nghi, sợ hãi, hoang mang. Một số người nói đến những dấu hiệu của tận thế: đại dịch, biến đổi khí hậu, chiến tranh. Có những người nhớ lại Chiến tranh Thế giới lần thứ hai bắt đầu như thế nào: Anschluss, Sudetenland, Ba Lan. Chúng ta có thể làm gì trước bí ẩn to lớn của tội ác? Đó là ngước mắt lên trời và cầu nguyện.

Chúng ta có thể giúp đỡ những người đang đau khổ. Những hội Caritas đang ở tuyến đầu. Chúng ta có thể nghĩ về trẻ nhỏ, những người mẹ, những người cha, những ông bà nội ngoại, những người đàn ông và phụ nữ Kraine, mà giờ đây đang rất gần với chúng ta. Họ cầu xin sự giúp đỡ, sự đoàn kết. Với những người anh em đó, chúng ta thật sự bị sốc và kinh hoàng. Ngày hôm nay họ đang đau khổ, còn ngày mai thế nào, ai mà biết được? Chúng ta không thể thờ ơ. Bởi họ là anh chị em của chúng ta.

Họ muốn chiếm giữ cái gì? Cái gì bị phá hủy? Những vũ khí nào sẽ được sử dụng? Những đất nước nào khác sẽ bị tấn công? Với những biện minh ngu ngốc và sai lầm nào? Chúng ta không muốn tin rằng có một kẻ quá điên rồ đến mức mạo hiểm tàn phá thế giới để thêm cho một chút sức mạnh. Sức mạnh của thế gian này nhanh chóng biến mất, khi đó sự phán xử của Thiên Chúa sẽ đến. Nhưng lịch sử dạy cho chúng ta rằng trong những trường hợp như thế, sự phán xử của con người thường đến trước nhất.

Những người lính ra trận. Họ phải tuân lệnh. Họ giết người khác và họ cũng bị giết. Vì một mảnh đất mà một số kẻ quyền lực muốn chiếm lấy. Liệu có ai từ chối mệnh lệnh giết những người vô tội không? Liệu có ai sẽ chống lại lệnh tiến hành ném bom bừa bãi và tàn bạo không? Hay tất cả bọn họ sẽ tự hào vì đè bẹp được kẻ yếu thế, giống như những người khổng lồ giẫm đạp những kẻ thấp kém?

Trước những sự việc như thế, người ta cảm thấy bất lực, câm nín không nói lên lời. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cầu nguyện và giúp đỡ theo cách riêng của mình. Tất cả chúng ta phải cầu nguyện, cất tiếng kêu yếu ớt của chúng ta lên Thiên Chúa. Ngay cả những người họ nghĩ mình là vô thần, cũng có thể cầu nguyện. Đấng Tạo hóa nghe thấy tiếng kêu khóc của tất cả tạo vật của Ngài. Bây giờ, tất cả chúng ta phải đoàn kết lại, quên đi mọi chia rẽ, quên tất cả những xung đột, tất cả mọi thù hận, để có thể cùng nhau thưa lên: Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi sự dữ.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP

Chuyển ngữ từ:

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2022-02/do-they-want-the-world-to-end-lord-deliver-us-from-evil.html